Ly hôn 2 năm, vợ cũ muốn tái hợp khiến tôi hạnh phúc, nhưng lý do phía sau khiến tôi chỉ muốn xa lánh ngay lập tức.
Tôi và Tuyết quen nhau từ thời đại học. Khi đó, tôi là chàng trai nhút nhát, không dám tiếp cận cô gái nào, và thường bị bạn bè trêu chọc. Nhưng ngay lần đầu gặp Tuyết, tôi đã cảm thấy tình yêu sét đánh. Tuyết vừa chia tay bạn trai nên rất buồn, tôi luôn bên cạnh, chia sẻ và động viên cô ấy. Dù rất thích Tuyết, tôi không dám mơ mộng về mối quan hệ. Thế nhưng, một ngày Tuyết chủ động mời tôi hẹn hò, khiến tôi không tin vào tai mình. Thời gian bên nhau ở đại học là những kỷ niệm đẹp nhất, chúng tôi cùng dạo quanh trường và tận hưởng tuổi thanh xuân.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tiết kiệm tiền và làm thêm để thuê nhà sống cùng Tuyết. Chúng tôi như những cặp vợ chồng trẻ nhưng chưa dám nghĩ đến hôn nhân. Hai năm sau, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, chúng tôi kết hôn và có nhà riêng. Cuộc sống hàng ngày trở nên áp lực với các khoản nợ ngân hàng và chi phí sinh hoạt. Thời gian đầu bên nhau, chúng tôi không lo lắng, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Một lần gặp bạn cũ, khi Tuyết không tham dự, tôi nghe được những lời xì xào về cuộc sống vất vả của cô ấy. Dù chạnh lòng, tôi cố gắng không để tâm.
Sau khi chia tay, Tuyết dần thay đổi và quyết định ly hôn, mặc dù tôi vẫn muốn duy trì mối quan hệ. Sau ly hôn, tôi tập trung vào công việc và lo cho bố mẹ. Hai năm sau, khi mẹ tôi bị ốm nặng và cần tiền chữa trị, tôi đã vay mượn và nhờ bạn bè hỗ trợ. Bất ngờ, Tuyết nhắn tin đề nghị giúp đỡ chi phí điều trị cho mẹ tôi, vì cô cảm thấy có trách nhiệm. Tôi đã gọi điện cho Tuyết, lúc đó tôi vẫn còn yêu cô.
Khi gặp lại, Tuyết ôm tôi và ngỏ ý muốn tái hôn. Trái tim tôi như tan chảy khi quyết định quay về bên nhau. Mẹ tôi cũng vui mừng khi biết tin. Sau vài tháng, Tuyết thông báo có thai, tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng chúng tôi đã có gia đình. Một hôm, Tuyết ra ngoài quên điện thoại, tôi thấy tin nhắn lạ và phát hiện bí mật động trời: một người khác đang trách nhiệm vì không thể ở bên cô ấy do gia đình không chấp nhận. Khi Tuyết về, cô ấy thấy tôi đã đọc tin nhắn và đứng chưng hửng.
Cô ấy quay về vì lý do nào đó, nhưng tôi cảm thấy mình thất bại. Dù cô ấy có giải thích, tôi vẫn đau lòng. Trong cơn giận, tôi đã đuổi Tuyết đi. Mẹ khuyên tôi bình tĩnh vì biết tôi còn yêu cô ấy và cuộc sống của cô đang rất khó khăn. Giờ tôi không biết phải làm gì cho đúng.



Source: https://afamily.vn/ly-hon-2-nam-vo-cu-muon-quay-lai-khien-toi-vui-mung-khon-xiet-nhung-khi-biet-ly-do-toi-chi-muon-duoi-co-ay-di-ngay-lap-tuc-20190110175807295.chn